bây giờ là tháng tư
xuân mới vừa từ giã
trên tàn cao nắng hạ
phượng le lói vài cành
thời gian qua thật nhanh
tròn năm mươi năm chẵn
con đường xưa vắng lặng
sao không thấy bóng hình?
tường vôi trắng lung linh
vẫn còn nghe vang vọng
lời tâm tư lắng đọng
bài giảng nào thân thương!
ấm áp tiếng trống trường
ngây thơ đàn trò nhỏ
tiếng chim khuyên vỡ tổ
từng bước chân rộn ràng!
năm mươi mùa thu sang
chưa một lần trở lại
tận cùng nỗi khắc khoải
sáng nay chợt ùa về!
nghe bừng tỉnh cơn mê
chảy tràn niềm cảm xúc
năm mươi năm hồi ức
nhớ nhung lắm một thời!
năm mươi mùa thu sang
Trả lờiXóachưa một lần trở lại
tận cùng nỗi khắc khoải
sáng nay chợt ùa về!