05 tháng 10, 2021

CÙNG THƠ CHIA SẺ NGỌT BÙI




Cứ ngỡ là chất ngất khổ đau
Khi lẳng lặng chia tay cuộc tình nhiều sóng gió
Lý trí dùng dằng … con tim nức nở
Ở lại hay đi … rối rắm trăm bề?

Tháng ngày dài mụ mị giữa tỉnh mê
Chợt hụt hẫng trước chập chờn đen trắng
Tội hồn thơ trượt dài trong u uẩn
Mảng xám buồn bám chặt dấu rêu rong

Thành quách xưa hoang phế đến chạnh lòng
Đứng trầm tư bên tiêu điều đổ nát
Khung trời cũ giờ lạ xa lẩn khuất
Bóng hình nào phai nhạt bởi thời gian

Đừng trách ta lật ngày cũ sang trang
Chuyện ảo hư nhấn chìm ta xuống vực
Để từng đêm dưới đèn mờ thổn thức
Nhìn nỗi sầu giằng xé cả ruột gan

Hãy bước đi … xóa hết nỗi bẽ bàng
Cùng vần thơ ngọt bùi câu chia sẻ!







3 nhận xét:

  1. Đừng trách ta lật ngày cũ sang trang
    Chuyện ảo hư nhấn chìm ta xuống vực
    Để từng đêm dưới đèn mờ thổn thức
    Nhìn nỗi sầu giằng xé cả ruột gan

    https://1.bp.blogspot.com/-_wtzsSne8G8/YVvMTNWkdmI/AAAAAAAAASE/NvQG5S5A38kQJKRv3heYJFTuknqnKPCiQCLcBGAsYHQ/w400-h230/%25C4%2591%25C3%25A8n%2Bd%25E1%25BA%25A7u.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Thơ tám chữ hay nha ML!
    :))

    Thơ Thẩn

    Ơ kìa, thật khéo ghẹo trêu Thơ!
    Thẩn thẩn là Thơ... thấy ngỡ ngờ...
    Có lẽ Yêu Thơ nên lẩn thẩn
    Thơ mà chẳng thẩn chẳng nên Thơ!

    https://1.bp.blogspot.com/-ki2l2WBbweM/WN-yEp3MvxI/AAAAAAAAG0Q/I1e5y9MFPuw3Kb3eL0FXsJLLsgJN578HACLcB/s400/thothan.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui được bạn DVD chia sẻ vài dòng thơ thẩn.
      Chúc bạn buổi chiều thu đầy năng lượng!
      :)

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.