qua cầu
gặp lại cố nhân
mấy trăng rồi nhỉ?
bao lần lá rơi?
đừng
câu bịn rịn
bồi hồi!
đừng
lời nhung nhớ
rối bời con tim!
trách ai
bẻ gãy thệ nguyền!
hồn thơ ủ rũ
nổi chìm
ngổn ngang
tội vần lục bát
bẽ bàng
thất niêm
sai luật
võ vàng sắc thu!
đừng
lời nhung nhớ
rối bời con tim!
trách ai
bẻ gãy thệ nguyền!
hồn thơ ủ rũ
nổi chìm
ngổn ngang
tội vần lục bát
bẽ bàng
thất niêm
sai luật
võ vàng sắc thu!
gởi tiếng tạ từ
áo bay ngược gió
phù hư xót lòng!
áo bay ngược gió
phù hư xót lòng!
tội vần lục bát bẽ bàng

Trả lờiXóathất niêm sai luật võ vàng sắc thu!
DVD sang thăm nhà, thưởng thức lục bát hay, chúc ML an lành!


Trả lờiXóaCảm ơn bạn DVD! Chúc bạn

Xóa