ngó lên
vời vợi non cao
lục bát ngày ấy
lục bát ngày ấy
ngọt ngào nay đâu?
chỉ nghe
chỉ nghe
tiếng gió dãi dầu
vượt qua muôn dặm
vượt qua muôn dặm
bể dâu xót lòng
tang thương
tang thương
mấy nẻo chất chồng
khổ đau tan tác
khổ đau tan tác
mặn dòng lệ tuôn
hồn thơ
hồn thơ
ủ rũ
chán chường
đa đoan
đa đoan
nửa giấc mộng thường…
đa đoan!
tang thương mấy nẻo chất chồng

Trả lờiXóakhổ đau tan tác mặn dòng lệ tuôn
Ai gieo câu lục dở dang

Trả lờiXóaĐể cho câu bát đa đoan mộng thường!
Xa rồi cổ tích yêu thương

XóaLầu mây quán gió dặm trường lẻ loi