sáng thứ bảy buồn tênh
mặt trời đâu mất biệt?
đám mây trắng bồng bềnh
cứ trôi hoài mải miết
hình như trời muốn mưa
ốc đảo màu ảm đạm
bên song sưa gió lùa
thèm tách trà nóng ấm
lâu rồi chẳng làm thơ
tứ thơ chừng rệu rã
giấy bút nằm thẫn thờ
nghiêng nghiêng nhìn bóng lá
sáng thứ bảy buồn tênh
nắng vẫn còn say ngủ
mưa lất phất bên thềm
nhớ vô cùng câu chữ…
mặt trời đâu mất biệt?
đám mây trắng bồng bềnh
cứ trôi hoài mải miết
hình như trời muốn mưa
ốc đảo màu ảm đạm
bên song sưa gió lùa
thèm tách trà nóng ấm
lâu rồi chẳng làm thơ
tứ thơ chừng rệu rã
giấy bút nằm thẫn thờ
nghiêng nghiêng nhìn bóng lá
sáng thứ bảy buồn tênh
nắng vẫn còn say ngủ
mưa lất phất bên thềm
nhớ vô cùng câu chữ…
hình như trời muốn mưa

Trả lờiXóaốc đảo màu ảm đạm
bên song sưa gió lùa
thèm tách trà nóng ấm
sáng thứ bảy buồn tênh

Trả lờiXóanắng vẫn còn say ngủ
mưa lất phất bên thềm
nhớ vô cùng câu chữ…