18 tháng 2, 2016

VU VƠ





Đóa hồng ai đã đánh rơi
Lạnh lùng ghế đá giữa trời trăng sao
Gió mây biền biệt phương nào
Đêm hoang hoải…để…nghẹn ngào hồn thơ!

Lục ngăn ký ức mịt mờ
Kể từ bóng nhạn hững hờ vút bay
Vần thơ khắc khoải tháng ngày
Bâng khuâng tơ nhện lạc loài yêu thương

Còn ai ở cuối con đường
Dặn lòng thôi chẳng vấn vương làm gì!
Một mình dỗ bước chân đi
Vườn xuân rạng rỡ thầm thì lá hoa

Với tay níu lấy thiên hà
Bỗng dưng nước mắt nhạt nhòa trào tuôn
Đóa hồng nằm đó lặng buồn
Cùng ta… thôi hãy bỏ buông ngậm ngùi!







3 nhận xét:

  1. ML đã ngủ chưa?
    Mong ngày 08/3 sẽ đem đến cho ML thiệt nhiều niềm vui và ấm áp!

    http://leloipt.edu.vn/uploads/News/pic/1362616774.nv.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang kiểm tra hành lý sáng mai mình đi Phú Quốc đây bạn! Ngày 8/3 mình ở biển đảo. Cảm ơn lời chúc của bạn!

      Xóa
    2. DVD chúc ML đi tham quan biển đảo Phú Quốc vui khỏe, an lành, sáng tác thêm nhiều bài thơ hay về Phú Quốc nhé!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.