16 tháng 8, 2015

RU CHO THƠ NGỦ




À ơi…Thơ hãy ngủ ngon !
Bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn đợi trông
Lắm khi nước mắt tuôn dòng
Nghẹn ngào trước những cạn nông tình người

Ngủ cho ngon nhé thơ ơi !
Lãng quên đi những khóc cười đắng cay
Nỗi niềm thơ vận tháng ngày
Trở trăn, quay quắt…quắt quay bẽ bàng

À ơi…thơ ngủ giấc an !
Đừng ray rứt …chớ ngỡ ngàng… xót xa
Mặc cho đời lắm phong ba
Mặc người đen trắng mặn mà nhạt phai

Hạ vừa nói tiếng chia tay
Mùa thu ngấp nghé heo may bên thềm
Ngủ đi giấc mộng êm đềm
Ngày mai thức dậy thơ thêm dạt dào

Ngập tràn nắng mới xôn xao
Lá vàng vẫy gọi má đào ngẩn ngơ
Yêu thương dệt lại vần thơ
Ngọt thơm hương cốm đón chờ mùa sang






6 nhận xét:

  1. Ngủ yên nhé
    Những ngổn ngang...!
    Thu về!
    Dạo bước...
    Thênh thang hương đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì bài lục bát "RU CHO THƠ NGỦ" của ML hay mà, DVD chỉ ké tí tí vần thôi! Hi hi hi...

      Xóa
    2. Chiều nay vui vì mới nhận tiền nhuận bút viết sách. Phải ở gần mình mời bạn đi ăn món nướng Hàn Quốc!

      Xóa
    3. Vậy là DVD phải chúc mừng ML rồi, chỉ có điều là răng DVD yếu, không biết có ăn được món nướng Hàn Quốc không, hi hi hi...

      Xóa
    4. Thịt nướng HQ cuộn rau ăn vào thơ tuôn dào dạt, bạn ơi!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.