28 tháng 2, 2024

t ì m v ề b ờ g i á c

 


cần chi phải xướng hoạ cùng nhau
thiên hạ nhiêu khê đủ sắc màu
đổi trắng thay đen thêm ngán ngẫm
con tim gầy guộc mãi hư hao!

trải qua ngày tháng nhiều dâu bể
dông bão chông gai lắm muộn phiền
bờ giác nhủ lòng thôi mắt lệ
một mình ốc đảo chốn non tiên!

làm sao tìm gặp được tri âm?
mặc khách tao nhân dễ lạc lầm!
giũ sạch ảo hư miền quá khứ
cuối đời kinh kệ nhẹ nhàng tâm















26 tháng 2, 2024

c ả m x ú c s a u N g u y ê n T i ê u

 


còn đây
mờ nhạt ánh rằm
tứ thơ chìm khuất
lặng câm nỗi niềm

lang thang
cùng với sao đêm
mảnh trăng khắc khoải
nhớ miền xa xăm

thôi thì
khép lại trăm năm
ốc đảo âm thầm
chiếc bóng vào ra

tiếc chi ngày tháng ngọc ngà
để vần lục bát ngân nga xót lòng









:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.