30 tháng 6, 2022

NGÀY CUỐI CÙNG THÁNG SÁU

 








ngày cuối cùng tháng sáu
tôi nhìn tôi dỗ dành
đừng muộn phiền đau đáu
đừng giọt sầu long lanh

cơn đau rồi sẽ khép
hoàng hôn vệt ráng chiều
lặng yên khung cửa hẹp
lối mòn đầy liêu xiêu

gọi bình minh thức dậy
nắng ươm giọt mật tràn
đêm dài đầy khắc khoải
nhạt nhoà mọi ngổn ngang

ngày cuối cùng tháng sáu
vẽ trên môi nụ cười
dắt thơ vần đi dạo
quên nỗi buồn xa xôi





NGẬM NGÙI

 




nằm vùi trong cơn sốt
chợt lòng đầy tủi thân
bóng với hình ủ dột
hoàng hôn xuống bần thần

hồn thơ như rời rã
nghĩ chi đến góc trời?
chỉ là người xa lạ
sao để lòng chơi vơi?

đèn vàng màu khắc khoải
đêm chong mắt ngậm ngùi
cơn sốt như thiêu cháy
nỗi nhớ dài khôn nguôi!















:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.