09 tháng 10, 2022

CHUYỆN NỬA LY CÀ PHÊ

 








nửa ly cà phê đắng
sẻ chia của một thời
xa lắc rồi hình bóng
nước ngược dòng ra khơi


nửa ly cà phê nóng
chờ đợi trong mỏi mòn
con tim hoài tưởng vọng
lời thệ nguyền sắt son

nửa ly nằm hiu hắt
giọt sóng sánh buồn thiu
nghe cay cay khoé mắt
khung cảnh sầu tịch liêu

ly cà phê lạnh ngắt
người biền biệt góc trời
hai ta giờ lạ mặt
quá khứ đành buông trôi





















08 tháng 10, 2022

TỨ THƠ CHẲNG VỀ

 




tứ thơ biền biệt
suốt cả tuần nay
tội cho mắt biếc
trĩu nặng u hoài

ghé vào thăm blog
cảnh vật im lìm
lục bát ngủ gật
tứ tuyệt nằm yên

con chữ tủi phận
cúi mặt dỗi hờn
giấy bút thờ thẫn
góc bàn cô đơn

vì đâu nên nỗi
tứ thơ chẳng về?
trái tim mòn mỏi
chìm vào cơn mê









:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.