tình thơ
Pháo hoa
Giới Thiệu
hoangthilangmay
Vườn Thơ TKaraoke
Văn Học Quê Hương
Phổ Nhạc
Thi Hữu
Tản Văn
03 tháng 10, 2022
NGỔN NGANG
vòng tròn vẽ mãi chẳng tròn
cái tâm chao đảo mỏi mòn đợi ai
ngổn ngang biển rộng sông dài…
(lục bát ba câu)
01 tháng 10, 2022
CHIA TAY THÁNG CHÍN
chia tay tháng chín
bịn rịn chẳng rời
ngước nhìn chiếc lá vàng rơi
nghe bao kỉ niệm bồi hồi gọi tên
đứng trên triền dốc
mái tóc bay bay
không dưng chợt nhớ bờ vai
bóng hình lẩn khuất tháng ngày xa xôi
tháng mười vừa ghé
khe khẽ bước chân
tứ thơ nhặt được ngại ngần
còn ai xướng hoạ bâng khuâng nỗi niềm?
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
:))
:((
:)
:-ss
=))
:(
:d
@-)
:p
:-o
[-(
:-?
:-t
b-(
=d>
Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa và không nhấn Enter.