08 tháng 9, 2018

TÌM ĐÂU?






Biết tìm đâu, tìm đâu
Vần thơ của thuở nào
Lung linh như bích ngọc
Lấp lánh tựa ngàn sao?

Biết tìm đâu, tìm đâu
Vần thơ tuôn dạt dào
Sâu lắng từng câu chữ
Giờ biền biệt phương nao?

Biết tìm đâu, tìm đâu
Xa xôi tận giang đầu
Mịt mờ nơi giang vĩ
Hay vời vợi thung sâu?

Biết tìm đâu, tìm đâu
Vần thơ rực sắc màu
Đã một thời chia sẻ
Ngọt đắng cùng trao nhau?







2 nhận xét:

  1. Tận cùng trong đáy mắt
    Tận cùng trong tim đau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tận cùng nỗi nghẹn ngào
      Tìm đâu vầng cổ tích?...

      Xóa