27 tháng 8, 2026

VU LAN NHỚ NGOẠI




Mẹ sinh con ra
Nuôi con lớn khôn là Ngoại
Mùa Vu Lan tháng bảy
Nghĩ về Người lòng đau đáu nhớ thương

Trước bàn thờ nghi ngút khói hương
Di ảnh Ngoại nở nụ cười phúc hậu
Cả một đời hy sinh vì con cháu
Trĩu vai gầy gánh nặng tình thâm

Mẹ ra đi ngày hạ trắng âm thầm
Một tay Ngoại đỡ đần sau trước
Cõng nắng đội mưa tất tả miền xuôi ngược
Chạy chợ quản gì hai chữ sớm trưa

Vu Lan về con nhớ lắm ngày xưa
Ngoại dẫn con đi chùa lễ Phật
Ngoại kể công ơn cao vời chất ngất
Của mẹ hiền hơn chín tháng cưu mang

Đóa hồng trắng cài trên áo ngỡ ngàng
May mắn thay con vẫn còn có Ngoại
Hai bà cháu sống chuỗi ngày êm ái
Đêm con soạn bài … Ngoại nằm kể chuyện đời xưa

Nói làm sao lòng thương Ngoại cho vừa
Rồi một ngày mây xám buồn hiu hắt
Ngoại bỏ đi về phương trời xa lắc
Con một mình tủi phận kiếp mồ côi

Nhìn đóa hoa hồng trắng ngậm ngùi
Con nhớ Ngoại đã lâu rồi khuất bóng
Tháng bảy về với nỗi niềm lắng đọng
Vần thơ buồn nhớ Ngoại khóc rưng rưng

















21 tháng 8, 2026

c h ú t l ụ a l à t h u



ngày về nở nụ bao dung
trôi đi phiền não đã từng xót xa
thoảng hơi thu
chút lụa là…









07 tháng 8, 2026

t ạ i a i ?



thôi đành giả bộ ngó lơ
đừng trách hững hờ nhạt nhẽo tri âm
tại ai thơ phải lạc vần?









04 tháng 8, 2026

t i ế n g t h u




và cuối cùng sáo đã vút sang sông
ta ở lại
mùa thu buồn hiu hắt
biết bao lần nỗi sầu dâng chất ngất
ngẩn ngơ tìm…
ngày ấy đã xa xôi!

khúc tri âm chợt gãy vụn bên đời
ly cà phê im lìm nằm tủi phận
không còn ai sẻ chia giọt đắng
chút dỗi hờn để nước mắt tuôn rơi

tháng tám lạ xa
tự dưng thấy bồi hồi
ngăn ký ức ùa về như thác lũ
kỷ niệm hồng của một thời quá khứ
gọi tên ai thảng thốt ngỡ ngàng

hai tinh cầu giờ vời vợi cách ngăn
đưa tay với…
với hoài sao chẳng tới!
buổi hoàng hôn heo may xuống vội
không còn gì!
ngoài nỗi nhớ miên man

sáo có nghe …
rưng rức tiếng thu vàng?









31 tháng 7, 2026

n g à y c u ố i c ù n g t h á n g B ả y

 




ngày cuối cùng tháng Bảy
bâng khuâng chút nỗi niềm
bóng nhìn hình khắc khoải
mong cuối đời bình yên

ngày cuối cùng tháng Bảy
phượng đã nhạt phai màu
thảm sân hồng vương vãi
hạ ngỡ ngàng qua mau

ngày cuối cùng tháng Bảy
ve sầu như lặng im
dàn đồng ca mê mải
ngủ vùi trong lãng quên

thôi giã từ tháng Bảy
tháng Tám vẫy tay chào
đón bình minh thức dậy
tứ thơ về xôn xao



















30 tháng 7, 2026

v ề n ơ i p h ố b i ể n



vô tình gặp gỡ giữa sân ga
đôi bạn ngày xưa tuổi xế tà
kỉ niệm chất đầy ngăn ký ức
tình hồng Sư phạm chẳng phôi pha









16 tháng 7, 2026

c ả m x ú c s á n g h ạ

 




sáng nay trời hửng nắng
sau một đêm mưa dầm
bên ốc đảo quạnh vắng
vẫn bóng hình lặng câm

ngắm nhìn mây ngũ sắc
lửng lơ trên đỉnh đầu
bao muộn phiền quay quắt
tan chảy cùng bể dâu

quên đi cơn bão dữ
ghé qua đời tái tê
ấm áp từng câu chữ
thơ tung tăng gọi về
















12 tháng 7, 2026

l ụ c b á t b a c â u

 



dịu dàng gió nhẹ thoảng qua
tưởng như khúc hát ngọc ngà năm xưa
yêu thương một thuở như vừa…










01 tháng 7, 2026

l y c à p h ê đ ầ u t h á n g




ghé quán cà phê nhỏ
điểm hẹn của mọi ngày
nghe rì rào sóng vỗ
ngắm bát ngát trời mây

chọn ngồi nơi góc khuất
dòng sông quê hiền hoà
ly cà phê đắng ngắt
tưởng chuyện tình phôi pha

mới chia tay tháng Sáu
giờ tháng Bảy lại về
qua mấy lần dông bão
đã cạn dần tái tê

đừng trách hờn câu chữ
để thơ phải khóc thầm
nỗi buồn đau quá khứ
chôn vùi cùng trăm năm

















30 tháng 6, 2026

n g à y c u ố i c ù n g t h á n g S á u



ngày cuối cùng tháng Sáu
nghe một chút bần thần
nghe đa đoan phiền não
tứ thơ về bâng khuâng

vần câu như mắc nghẹn
con chữ khóc âm thầm
trăm năm lời ước hẹn
cũng chỉ là phù vân

ngày cuối cùng tháng Sáu
tựa cửa nhìn xa xôi
một mình nơi ốc đảo
nhớ nhung chi góc trời









25 tháng 6, 2026

t a n k a 1 / 2 0 2 6



ngồi bó gối
ngắm từng sợi mưa rào
ngọn gió nào
mơn man bờ vai nhỏ
xôn xao ngàn nỗi nhớ…









05 tháng 6, 2026

m ừ n g t u ổ i m ớ i



tặng tôi mười đoá hoa hồng
không dưng cảm xúc tuôn dòng thành thơ
yêu thương vừa cập bến bờ...










20 tháng 5, 2026

m ư a n ử a đ ê m



mưa gọi dậy lúc nửa đêm
ngồi chong đèn
nhớ ngày xưa xa lắc
đã bao phen chịu nằm gai nếm mật
nhớ nhung gì để quay quắt con tim?

ngỡ ca dao ru ngủ giấc êm đềm
ngỡ tơ trời lung linh màu hạnh phúc
chuyện hư ảo xô ta vào hẻm vực
từng hình người ma mị quẩn quanh ta

men thơ nhạt phai
còn đâu chữ mặn mà?
tự nhốt mình trong vòng tròn khép kín
khúc tri âm thôi không còn bịn rịn
quay lưng rồi
đừng ơi hỡi mà chi!

ngắm mưa rơi bên ốc đảo thầm thì
mặc thiên hạ đãi bôi!
mặc lòng người đen trắng!
cuộc vô thường trăm năm là hữu hạn
buồn làm gì để xa xót hồn thơ?

buồn làm gì để xa xót hồn thơ?









08 tháng 5, 2026

t i ễ n n g ư ờ i



chợt rơi rụng 
cánh hoa vàng
con tim thảng thốt 
bàng hoàng gọi tên

nửa khuya 
ai hát bên thềm
hồn thơ vụn vỡ 
giữa miền khói mây

tiễn người…
thôi nhé từ đây…
non xa biền biệt tháng ngày nhẹ tênh!









19 tháng 4, 2026

x a

 


thôi đừng hát khúc tri âm
chuyện ngày xưa… phút lạc lầm ảo hư!
quên đi ngày tháng ngục tù
chất men một thuở đã mù mịt xa!...









m ộ t m ì n h



cần gì xướng hoạ cùng thơ?
lên non xuống biển bơ vơ một mình
tủi hờn thơ chỉ lặng thinh
ngẫm câu nhân thế vô minh chán chường!










16 tháng 4, 2026

n g ũ n g ô n t h á n g T ư

 


lâu rồi không cầm bút
để hồn thơ đi hoang
tự dưng bao cảm xúc
sáng nay bỗng tuôn tràn

vẫn một mình ốc đảo
bạn cùng nỗi cô đơn
phượng thắm hồng sắc áo
mây rưng rưng dỗi hờn

dỗ dành từng con chữ
ngũ ngôn nhoẻn miệng cười
quên ba đào sóng dữ
tứ nhẹ nhàng rơi rơi…












15 tháng 4, 2026

m ộ t t h ờ i c ò n đ â u ?



(lục bát ba câu)


ngồi ôm gối... nhớ xa xôi
cái ngày xưa ấy... một thời nay đâu?
dáng ai lẩn khuất bên cầu…












01 tháng 4, 2026

t ạ m b i ệ t t h á n g B a

 


(lục bát 3 câu)

vẫy tay chào nhé tháng Ba
vần thơ biền biệt nghe xa xót lòng
giấy bút thờ thẫn bên song…









18 tháng 2, 2026

k h a i b ú t đ ầ u n ă m



(lục bát 3 câu)

đầu năm nở nụ bao dung
quên câu hư ảo vui cùng cúc mai
tháng Giêng rộn rã gót hài…









06 tháng 2, 2026

r ộ n r ã s ắ c h o a



Cây mai anh đào hoàng hậu đang hot nhất ở Trại Mát Dalat.







 

01 tháng 2, 2026

h ạ n h p h ú c c ó a i n g ờ



đâu phải là mất nhau
để nói lời từ tạ?
vườn cổ tích vẫn thơm hương cỏ lá
vẫn dạt dào ký ức thuở xa xưa

vẫn còn đây dư vị buổi giao mùa
khung cửa khép của một lần hội ngộ
ta đứng phía này nhìn thu vàng bỡ ngỡ
rồi vỡ oà… hạnh phúc tưởng như mơ!

người mang theo đầy ắp những cung tơ
êm ái lắm và rộn ràng thắp sáng
mặc bể dâu mặc rừng vây núi chắn
ta cùng người thảng thốt gọi tên nhau

cứ đinh ninh cổ tích đã phai màu
xuân đã tận… hoa nhạt nhoà hương sắc!
sóng trùng dương vỗ về như rót mật
khúc tri âm vọng mãi đến ngàn sau

đâu phải là xa nhau
để hai bờ cách trở?
hoàng hôn xuống mây tựa đầu vào gió
cùng ruổi rong lãng đãng với vần thơ!

lục bát xôn xao
hạnh phúc có ai ngờ?









14 tháng 1, 2026

c u ố i đ ô n g

 


ngồi đây cùng tách cà phê
bấc se se lạnh cho tê tái lòng
chỉ còn một chút mùa đông…



















11 tháng 1, 2026

t a n k a 2 / 2 0 2 6




không dưng
vườn xưa lạc lối
vũng tối
lẩn khuất quanh đây
bơ vơ tháng ngày…









10 tháng 1, 2026

t a n k a 1 / 2 0 2 6

 


thả tay
buông đi sân hận
hờn giận
theo nước cuốn trôi
an yên cuối đời