tình thơ
(Di chuyển đến ...)
Giới Thiệu
hoangthilangmay
Vườn Thơ TKaraoke
Văn Học Quê Hương
Phổ Nhạc
Thi Hữu
Tản Văn
▼
14 tháng 9, 2026
r ư n g r ư n g b u ổ i t h u v ề
sáng chạy xe trên phố
dìu dịu gió heo may
nghe lao xao nỗi nhớ
bỏ quên bao tháng ngày
thời gian qua chóng vánh
mùa nối mùa qua đi
phiến sầu như đặc quánh
gọi tên ai thầm thì
con đường xưa hoang vắng
bóng nhìn hình lặng câm
không dưng tràn vị mặn
rưng rưng lệ ướt đầm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét