02 tháng 6, 2017

NHẠT PHAI




Thôi khép lại những dại khờ của tuổi
Khúc tri âm giờ phai nhạt mất rồi
Mở Facebook…Cả một trời tiếc nuối
Tội thơ vần mãi trăn trở khôn nguôi

Thôi khép lại câu hẹn hò năm cũ
Thật tinh khôi giấc mộng buổi giao mùa
Đổ qua đời muôn ngàn cơn bão dữ
Chợt giật mình bởi mặc cả thiệt thua

Thôi khép lại trang thơ buồn muôn thuở
Ngỡ trăm năm hòa quyện chữ ân tình
Đóng Facebook…Lãng quên miền luyến nhớ…
Tháng sáu về đành quay mặt lặng thinh…





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét