▼

30 tháng 9, 2026

g i ã b i ệ t t h á n g C h í n



còn vài khắc nữa thôi
tháng Chín chào giã biệt
không dưng nghe bồi hồi
một chút gì nuối tiếc

thời gian qua chóng vánh
vùn vụt áng mây trôi
ốc đảo sầu cô quạnh
đánh rơi mất nụ cười

tìm vui bên câu chữ
thơ hoạ là tri âm
quên cuồng phong bão lũ
quên hư ảo lạc lầm…









26 tháng 9, 2026

đ ừ n g n h ì n t ô i n h ư t h ế !



đừng nhìn tôi như thế
cổ tích đã xa rồi
mười năm nhiều dâu bể
bao lần giọt lệ rơi

đừng nhìn tôi như thế
tóc xưa nhạt phai màu
từng đêm dài lặng lẽ
thấy đời mình xanh xao

đừng nhìn tôi như thế
từ dạo chia tay người
mượn thơ vần kể lể
nỗi nhớ nào khôn nguôi

không còn gì níu kéo
quá khứ đống tro tàn
cánh phù dung úa héo
nghiệp dĩ hoài đeo mang









22 tháng 9, 2026

t a n k a 1 / 2 0 2 6

 


mưa nhớ ai
buồn thiu đổ lệ
tiếng kể lể
rả rích thâu đêm
quạnh vắng bên thềm…










l ụ c b á t đ ê m m ư a

 




1. buồn gì mưa khóc thâu đêm
trăng sao trốn biệt bên thềm ngẩn ngơ
vườn khuya lặng ngắt như tờ

2. chỉ mình ta ngắm mưa rơi
bao nhiêu kỉ niệm một thời đón đưa
yêu thương biết mấy cho vừa!

3. ừ thôi níu kéo mà chi
men thơ ngày cũ còn gì nữa đâu?
tội con tim mãi u sầu!...



















14 tháng 9, 2026

r ư n g r ư n g b u ổ i t h u v ề



sáng chạy xe trên phố
dìu dịu gió heo may
nghe lao xao nỗi nhớ
bỏ quên bao tháng ngày

thời gian qua chóng vánh
mùa nối mùa qua đi
phiến sầu như đặc quánh
gọi tên ai thầm thì

con đường xưa hoang vắng
bóng nhìn hình lặng câm
không dưng tràn vị mặn
rưng rưng lệ ướt đầm…