22 tháng 7, 2023

b â n g k h u â n g

 



chiều buồn chủ nhật
lất phất mưa rơi
bâng khuâng tưởng đến góc trời
rừng vây núi chắn vợi vời cách xa

vỡ oà nỗi nhớ
một thuở có nhau
cà phê gắn kết trúc đào
vui câu xướng hoạ dạt dào ý thơ

nào ngờ bão tố
ập đổ xuống đời
lầu mây quán gió chơi vơi
cung đàn lạc nhịp nói lời từ ly













2 nhận xét:

  1. Thơ hay mà cũng rất nỗi niềm . Đêm vui nhé Đỗ Mỹ Loan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui với cảm nhận của anh Lê Cảnh Tiến. Cảm ơn anh!

      Xóa