20 tháng 12, 2019

c h u y ệ n c o n t i m






con tim nằm ủ rũ
đầu ngày mãi lặng thinh
nỗi buồn như thác lũ
cứ giăng bủa rập rình


con tim khờ khạo lắm
trước mưa gió quay cuồng
ôm gối ngồi thờ thẫn
tủi hờn giọt lệ tuôn

con tim thật tội nghiệp
chẳng một lời than van
dẫu trời đông bão tuyết
hay thu nhuộm sắc vàng

yêu thương chi nông nổi
chỉ lạ lẫm người dưng
buổi hoàng hôn ngóng đợi
vó câu xa trập trùng


























4 nhận xét:

  1. Thơ hay, ảnh minh họa đẹp, ML à!
    :)

    https://st4.depositphotos.com/10358576/23700/i/450/depositphotos_237000044-stock-photo-lonely-heart-tied-jute-thread.jpg

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn DVD ghé đọc thơ và chia sẻ. Chúc bạn và gia đình mùa Giáng Sinh an lành!

    Trả lờiXóa
  3. DVD chúc ML cũng thật ấm áp và an lành trong mùa Noel/Giáng Sinh 2019 này nhé!
    :)

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bạn DVD một lần nữa!
    :)

    Trả lờiXóa