29 tháng 11, 2025

l ụ c b á t b a c â u

 


quá giang nhau nửa quãng đường
rồi xa biền biệt hai phương nhạt nhoà
đông về…thờ thẫn khúc ca…









15 tháng 11, 2025

b ị n r ị n t à n t h u

 


(tam thể)


ai đi ngang qua ngõ
để xao động nắng mai
đoá hồng tim vừa nở
vương vương nét u hoài

tàn thu bịn rịn câu từ giã
áo lụa hoàng hoa thoảng gió bay

đã từng vai tựa bờ vai
cuối mùa tan tác…
sợi dài bấc qua…











14 tháng 11, 2025

t i ế c



(tam thể)

tiếc chi ngày xưa ấy
vội vàng cái nắm tay
để giờ đây khắc khoải
câu thơ hoen lệ đầy

tội cho lục bát hoài trăn trở
tựa cửa bên thềm đợi gió mây

ngoài kia núi chắn rừng vây
thôi đành ngoảnh mặt tháng ngày lạ xa