24 tháng 6, 2025

k h ú c u y ê n ư ơ n g



một chút dịu dàng buổi chớm thu
mơ màng tiếng sáo thoảng vi vu
lá vàng trước gió đời phiêu bạt
mây tím ngang trời kiếp lãng du
thổn thức chàng Ngưu cao giọng hát
êm đềm ả Chức nhẹ lời ru
nhịp cầu Ô Thước mừng tao ngộ
dệt khúc uyên ương thỏa đợi chờ





l ụ c b á t b a c â u




1.
mạnh mẽ lên trái tim ơi
đừng câu hờn tủi lòng người trắng đen
mượn vần lục bát tìm quên…

2.
một mình chỉ một mình tôi
ngại chi mưa nắng đơn côi giữa đời
buông vần nhả chữ niềm vui…







09 tháng 6, 2025

đ ặ c q u á n h n ỗ i s ầ u t ư

 


khép chặt chiếc lồng son
giam đời ta hiu quạnh
giấc ngủ đợi mỏi mòn
bấc ghé vào buốt lạnh

khép chặt chiếc lồng son
ta ngồi ôm cô lẻ
lời vàng đá keo sơn
chỉ làm rưng mắt lệ

khép chặt chiếc lồng son
ngày về dài dằng dặc
đêm mộng mị chập chờn
tiếng gọi nào se sắt

khép chặt chiếc lồng son
giam đời ta hiu quạnh
bình minh đến hoàng hôn
nỗi sầu tư đặc quánh

muốn chìm vào mênh mông
đốm tro tàn lãng đãng
lẩn khuất giữa muôn trùng
quên nhạt nhòa bóng nắng









05 tháng 6, 2025

q u à m ừ n g s i n h n h ậ t

 



Mừng sinh nhật 05/6, tôi hào phóng tặng cho mình tập thơ thứ 23 với tên gọi LẮNG NGHE THƠ HÁT.
Tập thơ đang được tri thuc viet sach tiến hành dàn trang và xin Hội Nhà Văn cấp giấy phép xuất bản. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, tập thơ sẽ ra đời.
Cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè và xin được chia sẻ niềm vui to lớn này cùng các bạn.