28 tháng 4, 2018

CŨNG TẠI CÁI NGÃ TƯ







Cũng chỉ vì đăm đắm cơn mê
Cái ngã tư làm mình lạc lối
Đứng bên này nhìn bên kia vời vợi
Khản giọng kêu nhưng mất biệt nhau rồi!

Vũ trụ quay cuồng trước cuộc vần xoay
Ta ngẩn ngơ giữa rừng người xa lạ
Muốn thét lên thả trôi buồn bã
Mặt trời hồng le lói sợi từ ly

Cái ngã tư định mệnh cứ lầm lì
Muốn hỏi tội cho tan bao phiền muộn
Tại vì ai che mịt mờ bốn hướng
Phượng cách loan chia rười rượi tấc lòng?

Ngổn ngang đời đâu phải bởi dòng sông
Ta ngược gió để giờ sầu lặng lẽ
Cứ khóc đi … nhạt phai màu dâu bể
Cô đơn nhìn lửa hạ bước qua hiên!









2 nhận xét:

  1. Bài thơ thật ý nghĩa thâm trầm, vừa hay vừa luyến tiếc.... chỉ tại cái ngã tư nhỉ ! Chúc Loan thật vui khỏe ... [Phần khác : Ảnh và màu sắc Loan chuyển rất đẹp, chỉ cần cắt xén bớt chỗ không cần thiết thôi, không có cách chuyển ảnh vì trang đã khóa đóng kín, bạn bè sau tết rất khó tập hợp Loan ạ, xin lỗi vì sự nhắn tin bất tiện nầy, sau khi xem xong Loan xóa comment dùm mình nghen, Thân mến nhiều.]. Thành (Trảng Bom)gởi lời thăm chúc Loan nhiều sức khỏe. Tha7n

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mấy tấm ảnh L cũng đã cắt bớt rồi. Việc họp bạn không thuận tiện thì thôi, chẳng sao đâu Phan Trần. Gởi lời thăm Thành giúp L nha. Tại sao lại xóa comment này nhỉ?

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.