01 tháng 2, 2016

SỢI NẮNG PHÔI PHA





Chiều về quạnh quẽ bóng hình ta
Nỗi nhớ ngày xưa chợt vỡ òa
Thảng thốt hoàng hôn đầy mộng mị
Giật mình sợi nắng đã phôi pha

So lại dây tơ phím lạc loài
Cung đàn thổn thức tiếng bi ai
Nốt trầm một thuở chừng sai nhịp
Vọng khúc tri âm tưởng tháng ngày

Đứng giữa mông mênh của đất trời
Một mình lặng lẽ…chỉ mình thôi
Sầu vương lên mắt màu phai nhạt
Để nỗi ngậm ngùi… mặn đắng môi!








2 nhận xét:

  1. Ôi chao,
    Nắng chỉ dịu dàng khe khẽ
    Chứ nắng có phôi pha đâu nè… hihi
    Hãy chào đón mùa xuân thật xinh tươi hp em nhé !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hoa Tím. Mây Tím thật hạnh phúc chờ đón mùa xuân đây. Chúc Hoa Tím tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong năm mới Bính Thân 2016 nhé!

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.