25 tháng 5, 2015

TÌNH THIÊN THU VỌNG VỂ





Sân ga chiều mưa bay
Một mình ta đứng đợi
Nỗi nhớ nhung vời vợi
Tím ngắt cả khung trời

Mưa hay nước mắt rơi
Nhạt nhòa màn kính trắng ?
Chiều sân ga quạnh vắng
Mắt quanh quất kiếm tìm

Chẳng biết đã bao đêm
Dưới trời khuya đếm bước
Giữa dòng người xuôi ngược
Chẳng thấy bóng hình đâu

Hồn thơ mãi âu sầu
Cô đơn bên phố núi
Có phải lần sau cuối
Tình thiên thu vọng  về ?





6 nhận xét:

  1. Thơ năm chữ hay!

    CAY

    Có gì vương trên tóc
    Mà sao nghe ngập ngừng?
    Lá vàng nào rơi rụng
    Trên cỏ hoang lề đường?
    Có gì vương trong mắt
    Mà sao nghe mắt cay?
    Chiều vẫn trôi... vẫn trôi...
    Nỗi nhớ... vẫn khôn nguôi...
    Cô đơn ôm kỷ niệm
    Sợ làm rơi... làm rơi...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô đơn ôm kỷ niệm
      Sợ làm rơi... làm rơi...

      Kỷ niệm cất vào ngăn ký ức, không thể nào rơi được!

      Xóa
    2. ML cất kỷ vào ký ức nên không sợ rơi,
      còn DVD vẫn đang "ôm" nên cứ sợ "rơi"...
      Hi hi hi...

      Xóa
    3. Bạn ơi, mình đang trao đổi với Hà Nội bản thảo tập thơ mới nên ngồi hoài trên mạng từ chiều đến giờ. Nhờ vậy mới gặp bạn.

      Xóa
    4. Trời, vậy là ngồi hơi bị lâu rồi, ML cũng nên xếp giờ để nghỉ ngơi nhé!

      Xóa
    5. Đã trao đổi xong rồi bạn.

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.